Wednesday 6 January 2010

Mai Tá: Tự hào nào không là tự hào dân tộc?

Mai Tá


Mấy năm trưóc, phải công nhận là mọi người trong cộng đồng người Việt mình tại Úc, nhất là Sydney, đã bất mãn ra mặt với hệ thống pháp lý và lối hành xử của giới cầm quyền nước Singapore khi vụ Nguyễn Tường Văn, người chuyển vận ma túy quá cảnh phi trừong Changi nước này bị treo cổ tử hình.


Ít ngày sau, trong khi nội vụ còn đang sôi nổi, tụi em nhận được một điện thư do đứa cháu gửi từ Sydney. Đọc điện thư, bạn bè khắp nơi sẽ không còn thắc mắc, tại sao người Singapore thì thế này, người Mã thế kia, còn Úc lại không thế.


Hôm nay, đọc những giòng này chắc là các anh chị thấy không khí không còn sôi sục cái mà em gọi là “niềm tự hào dân tộc nữa”. Sự sôi nổi vừa qua cho thấy một vài ý tưởng về cái gọi là “Á Châu chủ nghĩa” thể hiện rất rõ nơi phản ứng với sự việc nói trên. Nhận định về tự hào dân tộc của mỗi nước xem ra có vẻ chủ quan. Nhưng, cũng là ý kiến riêng tư, đặc biệt của mỗi người, và sắc tộc khác nhau. Để chứng minh, em mời các anh chị dọc thử nhận định này nhé:


*Chỉ cần quan sát một chút cũng biết người này chắc hẳn là người Singapore rồi:


1-Người Singapore chỉ biết ăn ngủ, làm tình, nói cười khi những chuyện ấy được ghi rõ trong sách Hồng nhà nước dạy từ khi lọt lòng mẹ.

2-Hồng thư không thấy nói có nên sợ bọn da mầu không. Trên thực tế, họ rất sợ mấy tay da đen dữ tợn.

3-Người “Sing” luôn tỏ cho mọi người biết mình hơn dân Á Châu khác. Điều này có ghi trong sách Hồng.

*Chắc chắn đây là người Hoa:

1-Họ nghĩ mình khôn ngoan, tài cáng nhất thế giới.

2-Lúc nào cũng kè kè bên mình cái điện thọai di động.

3-Họ đều nghĩ ABC nghĩa là Australian born Chinese.

4-Hôm nay cơm thổi, ngày mai chiên vàng.

5-Họ khiếp sợ người da mầu thật đấy.

6-Xe đạp trước đây là phương tiện đi lại tốt nhất.

7-Dám cá mình hơn mọi dân Á châu khác.

*Tự hào của người Việt? Nếu có tính khí này:

1-Ăn gì cũng chan nước mắm.

2-Chỉ ăn tiệm nào có đề chữ “Phở” đúng dấu hỏi ngã.

3-Đàn ông thích mặc quần xanh pha chất nylon, chân đi dép chứ không thích mang giày. Đàn bà gái thích mặc quần đen óng ánh, chân mang giầy cao đến cả tấc, để nâng cao “trình độ”.

4-Là người hiểu rõ hơn ai hết chữ tắt “f.o.b.”

5-Bà con thế hệ trước thuộc người gốc Hoa.

6-Mỗi lần ghé Cabramatta là nhớ Sàigòn.

7-Rất hãi đám da mầu.

8-Khóai chơi xe Nhật dù qua tay 1 hay nhiều người.

9-Cho mình hơn hẳn dân Á Châu khác.

*Người Đại Hàn ư?

1-Uống rượu và hút thuốc liên tu hồ điệp.

2-Ăn mặc thì thích áo thun hồng, quần kem; thích dậm tóc mầu hung, vàng

3-Hiểu rõ thế nào là Dalki, Pucca hoặc Mashimoro.

4-Cũng sợ người da mầu không kém.

5-Vẫn mua Hyundai dù không thích mấy

6-Cho rằng mình vượt trội người Á Châu khác.

*Người Nhật ấy à?

1-Người Nhật bị ám ảnh về tóc tai, xe cộ và quần áo.

2-Chỉ muốn lập gia đình với người Mỹ gốc Hàn hoặc lấy vợ Mỹ gốc Hoa. Phụ nữ Nhật thích chồng da trắng.

3-Người Nhật e ngại người da mầu không ít.

5-Luôn cho mình là nhất, hơn hẳn người Á Châu khác.

*Thế còn Thái Lan?

1-Người Thái thích ăn bánh trả tiền, đỡ rắc rối.

2-Ăn gì cũng thấy không đủ cay và óng ánh mỡ

3-Người Thái là mẹ như đang làm ở thể dục thẩm mỹ.

4-Dù đeo kính ai cũng bảo mắt họ chỉ to bằng mắt kiến.

5- Người Thái không sợ người da mầu vì cũng khá đen

6-Càng có nhiều xe để nhà kho càng tốt.

7-Người Thái nghĩ mình hơn người Á Châu khác, nhưng không muốn sống như mấy người ấy.

*Người Mã Lai thế nào?

1-Người Mã tin vào điều chính phủ dạy.

2-Sẽ đổi ý ngay nếu ai chìa vào tay họ tờ 50 đô.

3-Thế giới sẽ đứng lên đè bẹp họ và đất nước Mã.

4-Họ nghĩ Mahathir Muhammed sẽ trở về năm 2020.

5-Họ đón chào mọi người nếu ai chịu đầu tư cho MS.

6-Nghĩ mình hơn người Á Châu khác, nhưng tờ $50 đô sẽ làm họ thay đổi ý kiến ngay lập tức.

*Người Inđô thì sao?

1-Nói tíu tít, rất nhanh, miệng lưỡi uốn éo rất khéo.

2-Lúc nào cũng đi dép lẹp xẹp, dù mùa đông.

3-Thua thiệt mọi người cũng vì đôi dép lẹp xẹp ấy.

4-Mi Goreng là 1 trong 5 thức ăn được ưu chuộng

5-Chỉ chịu chụp hình trong phòng studio.

6-Ưa đi du lịch theo nhóm, nói to chẳng cần biết có ai đứng gần.

7-Người có đạo thì tuần nào cũng đi lễ.

*Người Phi ra sao?

1-Người Phi thích nhảy nhót, hát hò hoặc đóng tuồng kịch dù ban ngày làm y tá, kế tóan hoặc kỹ sư.. đã mệt.

2-Có ngưới nhà đang làm chính trị hoặc diễn viên điện ảnh bên nhà hoặc quen biết với những người ấy.

3-Đàn ông thích mặc quần jean, đi giầy tennis.

4-Chẳng sợ người da mầu, muốn da mình ngăm ngăm.

5-Đám Cưới, đám hỏi hay đi trễ. Ưa triết lý, nghệ thuật.

6-Thích xe Honda, Toyota.

7-Chẳng cần biết mình hơn hay thua người Á Châu

khác, tự bản thân cũng đã “lạnh lùng” không ít.

Đó là nhận định của giới trẻ Úc về người Á Châu. Tiếp theo đây là bí kíp để trở thành người Châu Á trọn hảo:

1-Dễ dãi hơn về giờ giới nghiêm, 7 giờ tối cũng được.

2-Khi con đem học bạ về, đừng hỏi:Điểm có cao không?

3-Nếu con ăn mặc khác thường, đừng la nó.

4-Chớ đoán già đoán non về tăm tiếng của trường

Harvard, Yale, Princeton hoặc Stanford...

5-Chớ cởi mở quá mức kẻo bộc lộ điều thầm kín riêng tư

kẻo mọi người trong cộng đồng đều biết.

6-Đừng hỏi con: học môn ấy giúp ích được gì cho cuộc

đời mai sau? Nhất là khi chúng không chọn khoa học.

7-Đừng để con trai nhuộm và cắt tóc ngắn, đừng cho

con gái để tóc dài xõa quá bờ vai.

8-Đừng làm cho con có cảm giác chán giao tế.

9-Đừng hỏi móc họng:Con học bài chưa?chừng nào tính

chuyện gia đình? Con cái nó không thích nghe như thế.

10-Đừng hỏi bạn của con xem đứa nào đã có bạn trai

hay bạn gái rồi.

*50 cách để biết mình là người Á Châu chánh hiệu..

1.Chăm chỉ học hành, đạt điểm cao.

2.Môn học phải thực dụng như: Kỹ sư, bác sĩ, kế toán...

3.Tối thiểu phải đậu cử nhân,cócao học càng tốt

4.Cho con học đàn, chỉ thích mỗi dương cầm

5.Bàn ăn bao giờ cũng trải khăn bằng nhựa dẻo.

6.Khi làm bếp bao giờ cũng phủ lớp nhôm chống mỡ.

7.Bếp nấu bao gờ cũng dính đầy mỡ.

8.Tráng trứng bao giờ cũng đập vỏ trứng bằng đũa.

9. Ra vào cửa trước bao giờ cũng thấy giầy dép để đầy.

10.Máy rửa chén là để úp bát dĩa, chứ không biết xài.

11.Trong nhà có sẵn nước nóng để hãm tra.

12.Nước uống trong ngày là nước đun sôi để nguội.

13.Quen ngồi ăn tại quầy bếp chứ không ngồi vào bàn.

14.Không dùng ly ướm đo lường trước khi nấu ăn.

15.Vẫn dùng bao nylon mua đồ siêu thị để đựng rác.

16.Nhà nào cũng sắm nồi cơm điện.

17.Hay mướn người nấu ăn hoặc ăn cơm tháng.

18.Ăn tiệm thường hay giành nhau trả tiền đến là ồn ào.

19.Nấu cơm bao giờ cũng vo gạo tới 2,3 nước.

20.Ăn canh, ăn phở cứ húp xùm xụp gây tiếng động.

21.Mặc quần áo chẳng bao giờ đi tẩy hấp dù có lời dặn.

22.Tự ủi lấy áo quần chẳng khiến ai làm giúp.

23.Thích chơi đồ cổ có tuổi thọ cả ngàn năm.

24.Ăn uống thì tự nấu lấy dù không thích nấu.

25.Dùng thẻ tín dụng vẫn trả đủ mỗi tháng không thiếu.

26.Chỉ thích đá banh, bơi lội, vũ cầu, bóng chuyền, bóng

rổ, bóng bàn, muốn Bắc kinh tổ chức Olympic

27.Thiệp Giáng sinh thì chỉ mua sau dịp lễ cho nó rẻ.

28.Rửa chén, thì chỉ rửa bằng nước lạnh.

29.Rất ghét đổ phí đồ ăn, nhưng ai đổ đi thì đòi giữ lại

30.Tủ lạnh thì để mắm muối, cơm nguội và cánh gà cũ.

31.Tủ thức ăn đựng toàn hộp nylon, chai lọ xài rồi.

32.Thấy giấy vệ sinh hạ giá khuân về 100 cuộn để dành.

33.Dầu gội gồm cả lô sưu tập chai lọ xin từ khách sạn.

34.Hũ bơ sưa từ MacDonald’s lấy về chất đầy tủ lạnh.

35.Du lịch bao giờ cũng sắp cơm nắm dù chỉ đi 15 phút.

36.Khi ăn chẳng ngần ngại phun xương vụn lên bàn.

37.Ông bố nghĩ mình có thể tự sửa mọi đồ hư trong nhà.

38.Dự tiệc có nhảy đầm là ra sàn múa như vũ sư.

39.Nhà thì mát lạnh về đông, ấm áp mùa hè.

40.Mẹ đi chợ chí thích lái Mercedes dù cách nhà 5 phút

41.Tìm điện thọai thì chỉ xài sổ niên giám sợ tốn 50xu.

42.Chỉ gọi điện viễn liên sau 11 giờ đêm cho rẻ.

43.Ăn tôm luộc vẫn muốn ăn cả đầu lẫn đuôi.

44.Chả bao giờ gọi điện cho bố mẹ để chào hỏi.

45.Luôn cho rằng chỉ người Nhật mới chế được xe tốt.

46.Sáng sáng phải có khăn tay rửa mat, mới chịu.

47.Dám nhịn ăn từ sáng để dành bụng đi ăn buffet.

48.Tiền dư xài chỉ thích bỏ vào trương mục tiết kiệm..

49.Chả bao giờ kể cho bố mẹ nghe chuyện tình duyên

50.Nhận thư/chuyện hay đều gửi cho bạn bè đọc.

Đó là các ý kiến Anna thâu thập được từ đồng nghiệp trẻ chuyển cho các anh chị đọc đỡ buồn. Các anh chị không đồng ý điểm nào cứ cho Anna biết nhé.

Thân chào các anh chị.

Mai Tá


(Xem thêm các bài cùng một dạng, xin mời vào:


www.suyniemloingai.blogspot.com

www.chuyenphiemdaodoi.blogspot.com )

No comments: