Wednesday, 10 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR : CHÚA RA ĐỜI (THÁNH CA)



CHÚA RA ĐỜI (THÁNH CA)

Và một ngày kia trong lều trần thế,
Có Hài Nhi Thiên Chúa đã vào đời...
Mắt sao mai đầy ánh sáng bởi trời
Lời suối ngọc chứa bình an khôn tả.
Trong mình Trẻ một Mùa Xuân rất lạ
Giữa càn khôn lan toả khí Thiên-hương,
Mang Tin Mừng cho trần thế bốn phương
Toàn nhân loại với Người nay đổi mới.
Chúa ra đời, ấy Mùa - Xuân - mong - đợi,
Nhận đón Người là vui ẵm trường sinh.
Lòng ta, ta những đinh ninh
Thiên Xuân ta có phỉ tình từ nay.
 Hồn hoan lạc, vui say như tinh tú,
Cung cao vời vũ trụ huyền linh,
Quá tầng cao, hòa nhịp với Thiên đình
Đầy Mến Cậy dâng lên mầng Chúa Cả.
Nguyện cung hiến câu ca tình mới lạ,
Từ muôn tim bay toả tựa làng hương...
Tình ca đẹp thắm ngàn thương,
Xin Thần khí quyện vấn vương lòng người!


Tuesday, 9 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR : CHỐN TRỜI CAO





(Hội Nhạc Thiên Quốc – Theo thánh An Phong)
Chốn trời cao bỗng dừng cung nhạc,
Nghe dưới trần câu hát Mẹ ngân,
Thiên thanh trầm bổng trong ngần
Phát từ hang đá, xuất thần du dương.
Ô! Kìa Mẹ, ví dường Bắc Đẩu,
Bên Giêsu, hiền hậu sáng ngời.
Vừa nhìn Con Trẻ nằm ngơi,
Vừa cất tiếng hát cho trời ngẩn ngơ.
“Ngủ cho muồi ! Con thơ của Mẹ.
Cho dù Con chẳng hé môi cười,
Dầu mắt Con chẳng nhìn trời,
Làn hơi Con thở: lửa ngời đốt thiêu !
Có bao giờ tình yêu mà ngủ?
Nhìn Con ngơi vũ trụ bàng hoàng…
Ai hay Con Chúa Thiên Đàng
Nay thành trẻ bé, ngủ hang thế này!
 Hỡi người đời, đến đây mà ngắm.
Trông Hài Nhi, mắt nhắm dịu hiền,
Mối tình im lặng vô biên.
Cho niềm tin mới sáng lên huy hoàng”.
 Hát vừa xong, vội vàng chỗi dậy.
Quì bên Con, thờ lạy cúi đầu.
Nghiêng mình hôn Chúa hồi lâu.
Khiến đoàn Thiên sứ nhìn nhau sững sờ.
 Hỡi linh hồn! Sao trơ như đá?
Sao không cầu phép lạ đổi thay?
Để cùng Mẹ Thánh hôm nay
Quì bên Con Chúa, vui say mến Người.